Anh em cùng chôm

Thứ hai, 20/09/2021 06:52

Đầu tháng 9-2021, anh Ngô Quốc Cường  (trú xã Phước Thuận, huyện Tuy Phước, Bình Định) không khỏi bất ngờ khi phát hiện gara sửa xe của mình  bị đối tượng trộm cắp đột nhập. Kẻ gian bẻ khóa vào bên trong lấy trộm tài sản, gồm: 3 máy vặn ốc-vít dùng để quay lốp, gầm xe; 1 máy hàn và 1 máy khoan, tổng trị giá là 20.500.000 đồng. Ngay khi nhận tin báo của người bị hại, Đội Cảnh sát hình sự- Công an huyện Tuy Phước khẩn trương áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ tiến hành điều tra, truy bắt đối tượng, không để các đối tượng có cơ hội trốn thoát và tẩu tán tài sản. 

2 đối tượng Trần Ngọc Anh và Trần Ngọc Ánh.

Mặc dù, trong điều kiện tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn đang có nhiều diễn biến phức tạp gây không ít khó khăn cho công tác điều tra, tuy nhiên với tinh thần kiên quyết tấn công trấn áp tội phạm, CBCS Đội CSHS Công an huyện Tuy Phước đã không quản ngại khó khăn, tập trung lực lượng tích cực nhanh chóng xác minh, điều tra làm rõ đối tượng gây án chỉ trong vòng chưa đầy 24 tiếng đồng hồ sau khi phạm tội. Hai đối tượng bị Công an huyện Tuy phước bắt giữ là Trần Ngọc Anh (27 tuổi) và Trần Ngọc Ánh (25 tuổi, cùng trú xã Phước An, huyện Tuy Phước). Điều đáng nói, cả hai đối tượng là anh em ruột đã từng có tiền án về tội: “Trộm cắp tài sản”. Để có tiền tiêu xài cá nhân, hai anh em đã rủ nhau đi trộm cắp tài sản. 

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận từ tháng 6 đến tháng 9-2021 đã thực hiện trót lọt 8 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn các huyện Tuy Phước, Vân Canh và TP Quy Nhơn. Tính riêng từ ngày 5 đến ngày 7-9-2021, hai đối tượng đã thực hiện tổng cộng 6 vụ trộm cắp tài sản tại các địa bàn trên. Ban đầu, Anh và Ánh đi trộm riêng lẻ nhưng một lần đầu tháng 9, Ánh rủ em đi trộm chung ở TP Quy Nhơn. Thấy vụ trộm có sự tham gia 2 của hai anh em trót lọt, dễ dàng hơn nên những vụ sau đó Ánh và Anh cùng đi chung. 

Tại cơ quan điều tra, ông Trần Ngọc Hà, cha 2 đối tượng không khỏi đau lòng khi thấy 2 con của mình cùng tham gia trộm cắp. Ông Hà đem ít đồ đạc cho con để con vào nhà tạm giữ Công an huyện. Ông Hà tâm sự trong nước mắt:” Mình cũng lo làm ăn, nhắc nhở nhưng con nó không thương mình, lần thụ án trước đã nói hết lời rồi. Giờ con dại cái mang chớ biết sao được”. 

Hiện Cơ quan CSĐT Công an huyện Tuy Phước đang phối hợp các đơn vị có liên quan tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật.   

LÊ GIANG